Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đông

Tác giả: Lê Công Tuấn Giang

Gió đông khẽ chạm hiên ngoài
Hỏi chàng thi sĩ sao hoài đơn phương?
Ba đồng một áng văn chương
Tình đâu dám tỏ thảm thương thân mình
Quen người tự buổi bình minh
Người mang ánh sáng vô tình trao tôi
Nhưng rồi thôi cũng đành thôi
Ngại thân đũa mốc nào chồi mầm son...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Không Có Tên
  • Thơ Này Chỉ Có 4 Câu
  • Anh Luôn Thầm Mơ Ước
  • Là Ai?
  • Sắp Xa
  • Không
  • Ước Cùng Em
  • Đêm Qua
  • Nhớ Nhà
  • Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa
Thơ tương tự
  • Dòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dòng Âu Yếm (Thiên Ân)
  • Dông Bão (Nguyễn Gia Linh)
  • Dông Bão (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô (Thúy Lan)
  • Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet (Hà Nguyên Du)
  • Dòng Chảy (Sao Mai)
  • Dòng Chảy Không Ngừng (Hoanghoon)
  • Dòng Cuối Cho Người (Đỗ Hồng (Dohuhong))
  • Dõng Dạc Tuyên Ngôn (Mặc Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Hết Duyên... Thôi
  • Thật Dễ Dàng Sống Nơi Này Nơi Nọ
  • Về Thăm Bến Hải Cửa Tùng
  • Thương Nhớ Tháng Ba
  • Mưa Đến Thấy Buồn Cảnh Ngập
  • Một Mùa Hoa Trễ Hẹn
  • Có Những
  • Chào Mào Đi Học
  • Hổng Dám Đâu
  • Nắng Ấu Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Tình
  • Thành Quí
  • Đoàn Phương
  • Thanh Tịnh
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
©2026 - CungThuGian.com