Đợi Thu

Tác giả: Phạm Thanh Hà

ĐỢI THU
Thơ: Thanh Hà
Gợi những niềm thương gửi tháng ngày
Khung trời tiễn hạ lá vàng bay
Đường ru nỗi nhớ mơ nào thấy
Nẻo réo lời đau mộng vẫn đày
Nghĩa mỏng khơi lòng ai giọt đắng
Duyên mòn tiễn dạ kẻ làn cay
Từ ly chẳng trách câu hờn giận
Để mỗi lần thu vọng lối này

-------------
VỌNG THU. Nguyễn Thanh Trà
(Bài họa liên hoàn theo "đợi thu" của PTH)
Để mỗi mùa thu vọng lối này
Men nồng độc ẩm thế mà cay
Niềm yêu nẻo vắng đơn buồn bã
Nỗi nhớ đường xưa lẻ đoạ đày
Tiễn hạ cành nghiêng vùng đất nẻ
Đưa mùa lá rụng khoảng trời bay
Đời ta lãng tử quen sầu mộng
Khúc nhạc lời thơ gởi mỗi ngày
________
MONG THU .
Redsun Nguyen
Chờ mong khắc khoải đã bao ngày
Mỗi độ thu vàng tỏa gió bay
Bụi cúc chiều buông nhìn vẫn trẻ
Nhành hoa sớm nở lại như đày
Cung đàn thổn thức mang mùa ngọt
Khúc nhạc êm đềm gửi nghĩa cay
Chẳng trách người xa còn đợi mãi
Mùa qua kỉ niệm nhớ nơi này./.
__________
THU TIỄN
Chi Nguyen
Trường tan ve hát đã bao ngày
Gió đưa Phượng đỏ nhẹ nhàng bay
Heo may gió đùa ai có thấy
Hoa sữa tràn bông bởi thu đày
Phượng hồng tan tác theo thu đắng
Hương nồng thạch thảo gói mùa cay
Dã quỳ rũ rượi vì hờn giận
Thu tiễn tình tôi cũng lối này
____________
NHỚ MONG
Duong Hai
Tay nâng nắng hạ buổi ban ngày
Gió nhẹ lay đưa sợi mỏng bay
Ánh quện quanh làn thoang thoảng ấm
Hương lan lộng tỏa sắc đong đày
Người đi tiễn biệt bao sầu nhớ
Kẻ ở đan lòng nỗi đắng cay
Vẳng bóng sầu bi tràn đến bậu
buồn thương phủ đọng khắp nơi này
Dương 11/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized