Đoạn Tình

Tác giả: Lê Tấn An

Buốt lạnh âm thầm ở một nơi
Ngày đêm cách biệt cả bầu trời
Lưu hoài khắc khoải sầu tuôn mới
Chợt thấy đau buồn mãi chẳng vơi.

Uống cạn bình thơ gửi mấy lời
Mau về kết lại phận nàng ơi
Phương này xót dạ chờ em tới
Giữ trọn tình duyên của cuộc đời.

Có được yên bình thoáng gió lơi
Chờ mong hạnh phúc đã xa vời
Ngày xưa ước nguyện anh còn đợi
Dẫu nhớ trong lòng lệ đến chơi.

Khắc tựa linh hồn đã thảnh thơi
Gầy thêm giọt đắng chảy muôn thời
Cùng anh cõi nhớ thương vời vợi
Trọn kiếp ôm tình tựa biển khơi.

Triều dâng sống cuộn lỡ tình đời
Cách biệt bao ngày đã khác nơi
Nỗi nhớ muôn màu anh vẫn đợi
Đàn khuya gác vắng chẳng thành lời.

Đêm buồn số phận lệ sầu rơi
Lặng lẻ tình duyên lắm nẻo đời
Ước nguyện bao ngày ta đổi mới
Lạc vòng nhật nguyệt suối vàng ơi.

Thế cuộc làm cho người rả rợi
Tình duyên thay đổi kiếp sương mời
Bao ngày cách biệt không tìm tới
Nhớ mãi về em...khắc đoạn đời.

Sr.07.12.16.
Chưa phân loại
Uncategorized