Đêm Thu Mạn

Tác giả: Hồng Dương

Đêm nay ngồi đợi... ngóng trăng lên
Khe lạnh leo teo một ngọn đèn
Suối nguồn róc rách bông lau động
Sương trắng bay sang dể bắt đền ...

Hồn ta đâu biết hởi thu ơi!
Cung quế mây che kín cổng rồi
Nhân gian trầm lặng đêm thu muộn
Chiếc lá đang vàng sợ gió rơi...

Gió về mang mác lạnh như băng
Ta với tay bưng dưới bầu trăng
Tưởng hay trăng ngọc đêm nay sướng
Ai biết trăng buồn bỗng vỡ tan..

Hỏi trăng trăng lặng biết răng chờ
Hồn lạc lối nào ở cỏi thơ
Trăng thu đang lạnh buồn thu đạm
Ta đốt lửa lòng sưởi ấm cho

Trăng tàn trên biển áng sương lan
Thu mạn heo may lá võ vàng
Thuyền xưa sóng vỗ trùng khơi trắng
Nay bóng trăng tan rã một đằng ...
Chưa phân loại
Uncategorized