Lòng Mẹ Bao La

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

LÒNG MẸ BAO LA
( Viết cho người mẹ đất Việt có con ra trận )

Tổ quốc ghi công lòng sắc son
Tình mẹ bao la dạ mỏi mòn
Tiếng hô chiến thắng vang trời đất
Tim đau quặn thắt mất đứa con

Ngày đi mẹ nắm chặt bàn tay
Chờ khi thống nhất biết bao ngày
Xanh xao mẹ đón chờ tin tức
Hôm ấy, đau lòng khói hương bay

Con đã nằm đâu, nơi khói lửa
Có biết mẹ nhớ lắm hay chưa?
Tóc bạc phai màu theo năm tháng
Ngồi bên cửa sổ hóng gió lùa

Mẹ vẫn đợi con, chờ ròng rã
Mong còn một chút thoáng may qua
Cầm giấy báo tin rơi nước mắt
Biết chắc là con vì nước nhà

Sáng trưa luẩn quẩn vườn trống trãi
Màn đêm nhứt nhối đứt ruột rà
Ôi thời loạn lạc đầy ai oán
Đã làm mẹ con mãi chia xa.

Doanminhhop 02052014
Chưa phân loại
Uncategorized