Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng & Mưa

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Cây lá xanh tươi trở lại rồi
Sau trận mưa chiều hôm qua thôi
Cỏ hoa đã tìm lại sức sống
Sau ba tháng trời hạn hán ôi
Mới hay Mưa - Nắng đều quan trọng
Ước gì ông trời cho chia đôi
Ban mưa ban nắng đến kịp thời
Đừng để nắng nhiều mưa đơn côi

KTP( Sau cơn mưa 29/7-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đắng Môi!
  • Hoa Nghệ Tây ( Saffron)
  • Anh Bỏ Lại!
  • Nắng Tháng Ba
  • Cảm Ơn Em! Đã Suy Nghĩ Lại
  • Tuyết Rơi!
  • Khổ Vì Em?
  • Đành......
  • Anh Và Mùa Thu!
  • Tháng Tư Về Chúa Ơi ?
Thơ tương tự
  • Nắng Mưa (Giấc Mơ Xưa)
  • Nắng Mưa (Hà Huyền Chi)
  • Nắng Mưa Cuộc Đời... (Jacaranda)
  • Nắng Mưa Dãi Dầu (Hoàng Thanh)
  • Nắng Mưa Ơi (Thangtram)
  • Nắng Mùa Thu (Lê Viết Long)
  • Nắng Mưa Triềm Cỏ. (Tlan Mưa)
  • Nắng Mưa Tuổi Đời (Thiên Ân)
  • Nắng Mưa Và Anh (Minh Tường)
  • Nắng Mùa Xuân (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Lạ
  • Gặp Lai
  • Nhà Rừng
  • Anh Quốc Thắng Iran 6-2
  • Với Tôi Nếu Hết Đừng Đòi
  • Trời Hiền
  • Kể Từ Giờ
  • Phiên Toà Top
  • Thu Vội
  • Mưa Bụi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
©2025 - CungThuGian.com