Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nắng Mưa

Tác giả: Hà Huyền Chi

Em như vạt nắng hiếm hoi
Ghé vùng mưa lạnh, thăm trời cao nguyên
Không dưng nắng giận đồi nghiêng
Bóng mây nghi hoặc giăng trên sông thề

Dưng không mưa gió não nề
Nắng đi biền biêt có nghe buồn rừng
Bên trong nỗi nhớ đắng lòng
Có cơn mưa lũ mênh mông xuống đời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nhau
  • Nằm Mèo
  • Ta, Cái Chuông Câm Tiếng
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Bản Nhạc Thất Tuyền
  • Đời Sẽ Giầu Thêm Nghĩa Biểin Dâu
  • Tango Mầu Xanh
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Em Về Vá Áo Cà Sa
  • Tóc Thề
Thơ tương tự
  • Nắng Mưa (Giấc Mơ Xưa)
  • Nắng Mưa Cuộc Đời... (Jacaranda)
  • Nắng Mưa Dãi Dầu (Hoàng Thanh)
  • Nắng Mưa Ơi (Thangtram)
  • Nắng Mùa Thu (Lê Viết Long)
  • Nắng Mưa Triềm Cỏ. (Tlan Mưa)
  • Nắng Mưa Tuổi Đời (Thiên Ân)
  • Nắng Mưa Và Anh (Minh Tường)
  • Nắng Mùa Xuân (Hồng Dương)
  • Nắng Mùa Đông (Việt Dương Nhân)
Thơ bạn muốn xem
  • Đánh Thức Bình Minh 2
  • Lời Oán Than 3
  • Anh Vẫn Sáng Ngời Trong Mắt Em
  • Nước Chảy Đá Mòn
  • Em À....
  • Là Con Gái.....
  • Lạc Cánh Chim Bằng
  • Em Và Anh 09192020
  • Tình Bạn Thân
  • Nỗi Chơi Vơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
©2026 - CungThuGian.com