Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ở Đây Thật Nghiệt Ngã

Tác giả: Mr.Smile

Ở đây thật nghiệt ngã vô cùng
Mặt trời và hoa vẫn làm tôi khổ
Chết là tốt, nhưng tốt hơn nếu được
Mẹ đừng sinh ta ra ở trên đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (480)
  • Mong Anh Vệ
  • Em Nhớ Anh
  • Là Tự Anh Đa Tình.8
  • Em Có Bao Giờ Nhớ Giấc Chiêm Bao
  • Hướng Thiện Để Bình An
  • Mẹ Ơi!
  • 1181 - Dòng Đời
  • Nợ Đời
  • Khát Quê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
©2026 - CungThuGian.com