Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1445 - Hỏi

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Trăng tỏ đường thu gợi ý thơ
Gói hương cuối vụ gửi xa mờ
Trời em tuyết rã thay làn nắng
Đôi má có hồng như đã mơ

9 - 12 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Việt Dương Nhân)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Chỉ Là Một Chút
  • Diego Maradona
  • Chiếc Lá
  • Tinh
  • Vào Thu Rồi Anh Có Hay?
  • Xa Anh
  • Ngọn Gió Xa Xôi
  • Giấu
  • Ngạt Ngào Ngan Ngát Ngân Nga 2
  • Chơi Núi An Lão
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
  • LY.Jackson
  • Quách Tấn
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
©2025 - CungThuGian.com