Nắng Mưa Tuổi Đời

Tác giả: Thiên Ân

NẮNG MƯA TUỔI ĐỜI
Ngày em thay áo bên chồng
Khóc cười số kiếp rêu rong khóc cười
Tâm hồn dằn vặt khôn nguôi
Giận hờn ném đá rách trời oán than

Bẽ bàng ôm bóng bẽ bàng
Hóa thân ngọn gió đi hoang bốn mùa
Trần gian đày đọa sớm trưa
Câu thơ rụng cánh cho vừa lòng em

Mai sau nằm gối bên thềm
Nắng mưa hiu quạnh gầy duyên tuổi đời
Nẻo đường mua bán câu cười
Thuyền tình tách bến ra khơi năm nào ?

Ngày em hô biến tan mau
Thiên đường bé bỏng nghe xao xác hồn
Một thời vụng trộm nụ hôn
Dư âm đọng lại mất còn đầy vơi

Châm đi đốt cháy phương trời
Khói sương lãng đãng ngậm ngùi lòng ai ?
Lang thang như cánh vạc bay
Xin theo với những áng mây cuối ngày !

Gặt chi chiếc bóng phôi phai ?
Đìu hiu khoảnh khắc chông gai hỡi người ?
Ngày em ríu rít nguồn vui
Ta là viên đá lui cui cuối đường

Thèm yêu vạt tóc người thương
Áo thời gian chật hoang đường lắng nghe
Ngày 8/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized