Tạ Lỗi Cùng Tháng Ba

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Là vì em chẳng kịp gởi
Phải đâu không nhớ tháng ba ...
Thấy chưa ?
bài thơ tội nghiệp
Lạnh run như nhánh thông già

Tháng ba hờn quá đi mất
Bối rối con tim tháng tư
Tuyết sương rơi thềm phố vắng
Mùa đông thật dài , người ơi !

Ráng thắp cho tình chút nắng
Cháy nốt ngọn xuân hương yêu
mà bao nhiêu ngày im lặng
Dọn lòng kỳ ngộ với chiều ...

Mai tạ lỗi
sông xưa nhé !
Biết trăng buồn tận tử rồi
Về nghiêng mình bên dòng nước
Đền nhau một thời xa xôi

2/4/18
Chưa phân loại
Uncategorized