Nắng Mưa

Tác giả: Giấc Mơ Xưa

Hôm qua chút mưa gió
Làm bầu trời quạnh hiu
Nhớ quá người em yêu
Thấy buồn và chán thật

Đêm về trong mộng giấc
Cứ nhớ hoài bóng anh
Nỗi lòng lại loanh quanh
Như khùng điên điên ấy

Sáng nay chẳng chịu dậy
Cái đầu cứ đau sao
Mà lòng lại nao nao
Ai đợi mình không nhỉ?

Và bỗng cười ríu rít
Khi đọc được thơ anh
Cái buồn bỗng qua nhanh
Ồ! Em vui nhiều lắm!

Môi lại tươi sắc thắm
Ngày mới tuyệt vời sao
Ong - Bướm lại lao xao
Cuộc đời thật dịu ngọt.
Chưa phân loại
Uncategorized