Cuộc Đời - Cuộc Tình!

Tác giả: Nguyên Thạch

Cuộc đời - Cuộc tình


( Tặng DH -Người con gái HIV+)


Trỗi khúc ân tình
gió đong đưa
se thắt con tim mắt lệ mờ
thân em
vùi dập trong giông tố
tím cả trời thương
nhớ tình xưa ...

Em đã vùi thân giữa cuộc đời
cho khách tìm vui
những cuộc chơi!
thân héo buông lơi hồn giá lạnh
tình đã trao người
cố nhân ơi.

Đẩy đưa
em trót kiếp hồng nhan
đau cuộc tình xưa đã dở dang
khóc mối duyên đầu
tình lận đận
còn chi đâu nữa
Mộng đá vàng!.

Mẹ gầy tơi tã với đám con
đời em hiu hắt
vắng tuổi son
Ba đi tù tội lần vĩnh biệt
chia cùng vận nước
nợ nước non.

Thân cha cải tạo chốn rừng sâu
gông cùm Đất Nước một niềm đau!
thân em, nhiễm khuẩn siêu vi aids
cán bộ em dâng ...
để giải sầu!.

Nguyện trả cho xong mối hận sâu
có chăng lưu luyến
cũng chẳng lâu
trao anh kỷ niệm hôn lần cuối
se thắt hồn em
mối duyên đầu.

Thôi nhé từ ly
chớ gặp chi
gợi nhói thương thêm
chẳng ích gì
Coi như như trong cõi hư vô ấy
Có người con gái đẫm lệ mi.


Nguyên Thạch.
Chưa phân loại
Uncategorized