Đêm Khắc Khoải

Tác giả: Lê Tấn An

"ĐÊM KHẮC KHOẢI"
tìm em lặng lẽ.
Tựa cõi lòng vắng vẻ buồn hiu.
Gió đông vẫn thổi thật nhiều.
Ru hồn buốt mảnh lạnh xiêu nỗi niềm.

Anh vẫn nhớ ngày đêm đổ lệ.
Dẫu cuộc đời ví thể phù vân.
Mãi luôn ước nguyện cỏi trần.
Cho dù oán nghiệt bản thân vẫn chờ.

Gieo cõi mộng luồn tơ để nhớ.
Vẽ giọt thương cách trở trăng mờ
Dẫn đường đến lại tuổi thơ.
Duyên tình tử mộng hững hờ trái tim.

Anh chỉ mãi trông tìm thoáng mạng.
Viễn cảnh đây tựa áng phiêu bồng.
Bước lầm lạnh lẽo bảng đông.
Hoài tâm ngẫm lại thuở nồng giấc yêu.

Sr.10.01.16.
Chưa phân loại
Uncategorized