Dáng Kiều

Tác giả: Lê Huy Trứ

Tà dương thấp thoáng mỹ miều
Tiên nga thoảng dáng gót đào nhẹ bay
Dập dìu ong bướm lả lơi
Liếc đôi mắt biếc sáng ngời giáng tiên

Ràng buộc chi duyên kiếp này
Hay cùng đi hết khoảng đường gió sương
Tấm lòng luyến ái si mê
Trả vay trong những kiếp tình ai ơi

Chạnh lòng trong cõi hồng lâu
Vận vào duyên số gian truân giữa vời
Lệ nào thao thức đầy dâng
Giọt tình bao bận nổi trôi sóng cồn

Vô thường trần ái phù vân
Hồng nhan bạc phận gian truân giữa đời
Lệ đào thổn thức đầy vơi
Ân tình mang xuống tuyền đài chưa tan

Nổi trôi trong cõi âm hồn
Giờ hồn hay vía bơ vơ cõi nào?
Suốt đời khóc mướn thương vay
Tuổi xanh nay đã bạc màu gió sương

Lạc xuống đây, cõi đời thường
Thần tiên gãy cánh thiên đường ngóng trông
Ráng chiều tâm ngật ngừ mê
Luân hồi duyên nợ trả vay kiếp tình
Chưa phân loại
Uncategorized