Dã Quỳ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

DÃ QUỲ


Tặng gì em yêu tám tháng ba ?
Có thời vắt óc nghĩ không ra !


Hoa hồng tặng hoài em yêu chán
Không lẽ bây giờ tặng Dollar ?
Tình dính đến tiền mau tan vỡ
Thôi đành tiếp tục tặng em hoa
Triệu đóa hoa hồng gom không đủ
Anh tặng em yêu Dã Quỳ nha !
Không ngờ giận nhau từ hôm đó !
Nhiều đêm mất ngủ nghĩ không ra !
Sau này vở lẽ vì hai chữ ...
Bởi em suy nghĩ quá sâu xa ...


Dã Quỳ... tuyệt đẹp như thế đấy !
Em bảo chê em giống Quỷ Già !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Gmail : HuynhNgocAnhKietrg@gmail.com
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Facebook : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069/posts/683628312053463


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized