Dã Quỳ Nở Trong Ban Mai…

Tác giả: PHẠM KHANG

Em đón ánh ngày trong xôn xao tình trẻ
Hoa lá cũng vui cười trước lòng em tinh khôi
Em hồn nhiên như nắng ban mai tươi mát lạ thường
Lối ngõ em đi
Con đường nhỏ em về
Rải thảm những luống dã quỳ vàng rộm
Mùa hướng dương đang bật nhú chồi
Những chú chào mào mũ đỏ
Tinh nghịch trên những hàng cây reo trước gió lành
Và bong bóng bay của tình trai nào thổi
Bay lên muôn sắc bình minh…

Ôi em của anh
Tình trẻ đẹp như mơ
Anh yêu lắm bóng hình em tha thiết
Ngày anh về trong mắt em trìu mến
Ta yêu những ngày xanh có hoa nắng ngợp lòng…!

PK…
Chưa phân loại
Uncategorized