Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cung Đàn Thương

Tác giả: Phạm Thanh Hà

CUNG ĐÀN THƯƠNG
Hà Thanh
Non thề thuở ấy cũng đành thôi
Bãi cạn dòng vơi gió ngủ rồi
Để lạnh lùng tim sầu đó trỗi
Cho nhòa nhạt má tủi này trôi
Trời mơ phủ ngập mây tìm lối
Ngõ mộng tràn giăng nắng bỏ đồi
Ngỡ tiếng đàn thương người chẳng vội
Cung buồn nức nở mãi lòng tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tắt Vạt Hoàng Hôn
  • Đợi Gì Gió Thu Ơi!
  • Trả Lại Cho Thu
  • Đoản Khúc Buông Lơi Họa: Thanh Hà
  • Anh Vẫn Biết 2
  • Bội Duyên
  • Nhớ Lắm Quê Mẹ Ơi!
  • Em Là Tất Cả
  • Giọt Tình Rơi
  • Vũng Tàu Biển Mơ
Thơ tương tự
  • Cung Thương (Hồng Dương)
  • Cung Thương (Vũ Kim Thanh)
  • Cũng Thường Thôi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cũng Thường Thôi (Gió Phương Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Chữ Tình
  • Sống Một Ngày Không Anh
  • Đi Giữa Ngàn Thu
  • Nối Sợi Tơ Tình
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (36)
  • Trương Thị Trúc
  • 172. Về Với Chính Minh
  • Sống Ảo 2
  • Phản Quốc
  • Em Là Dòng Sông Không Hề Cạn Bao Giờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
©2026 - CungThuGian.com