Có Thể...

Tác giả: Hồng Dương

Cũng có thể ngày mai ta chết
Như thế là lòng hết nhớ thương
Lâu đài xây mộng uyên ương
Tan tành ảo mộng như sương mây chiều...

Đá có thể khóc nhiều nước mắt
Nên ngồi chờ héo hắt rêu xanh
Hương thu gió mát trong lành
Héo hon một cõi tan tành lòng đau

Cũng có thể đời trao nhựa mật
Đêm vô cùng em thật tươi xinh
Dòng sông nhảy múa lung linh
Gối đầu sóng vỗ giọt tình vừa trao

Có thể lắm...nỗi đau sẽ hết
Lửa hồng lên thêu dệt làn mây
Niềm vui sao xuyến đắm say
Để tim loạn nhịp đập xoay tơ lòng

Tình có thể thấy trong mắt biếc
Một hồ thu bất diệt hương trời
Cho hồn chết đuối chơi vơi
Cái nhìn em cháy rạng ngời tháng năm

Cũng có thể mai nằm dưới mộ
Cõi lặng im mới ngộ một điều
Ân tình tích lũy bao nhiêu
Bầu trời có thể rất nhiều mầm xanh...
Chưa phân loại
Uncategorized