Cô Gái Chiang Mai

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Cô Gái Chiang Mai
( Tôi Yêu Xứ Thái )

Con gái Chiang Mai sao mà đẹp quá
Da trắng hồng lại thêm chút hở hang
Đôi khi mỉm cười tim tôi rộn rã
Mắt em nhìn mãi một gã thôi miên.

Gót chân sen tình em trong nắng sớm
Yểu điệu mông tròn môi gọi sóng đêm
Tình của em sao mà tôi biết được
Em mãi chỉ là một ước mơ thôi.

Xứ Thái của em sông hồ bất tận
Mặt biển xanh màu ngọc bích nắng mai
Nắng lung linh rọi bửu tháp chín tầng
Mây lơ lửng ôm mái chiều cổ tự

Tôi đã quỳ dưới rất nhiều tượng Phật
Phật bao dung ánh mắt như mỉm cười
Ngài tha thứ con tim tôi đầy tội lỗi
Đưa tôi về trong một cõi bình an.

Tôi yêu xứ của em đầy huyền diệu
Không phán xét hay cố tình mỉa mai
Tình yêu chân thành không cần giai điệu
Ai còn yêu được hãy cứ yêu đi.

Dấu chân tôi lạc loài người lữ thứ
Mong rằng sẽ tìm được chỗ dung thân
Cho tôi yên bình tháng ngày còn lại
Mơ mãi bóng hình cô gái Chiang Mai.

Triệu Nguyên Tâm
Ngày đầu năm 01 January 2022
Chiang Mai, Thailand
Happy New Year.
Chưa phân loại
Uncategorized