Chuyến Tàu Đêm

Tác giả: Hồng Dương

Đời ta là chuyến tàu đêm
Chở gian truân nghiệp nghèo luân phiên hồi
Khởi nguồn cuối buổi chiều rơi
Ghé em - ga nhỏ giữa nơi vô chừng

Nghe hồn cát bụi lửng lưng
Tà dương vương bóng da chưng đồi mồi
Toa chồng tận nóc đơn côi
Sầu giăng mắc kẹt nét môi khô cằn

Toa đầy chở khối buồn căng
Thu qua đông đã giá băng ray đường
Xịch xình lăn bánh đêm sương
Đam mê xưa rớt hôn vương cánh sầu

Chuyến tàu chạy suốt đêm thâu
Cô liêu bóng rớt dưới cầu xót xa
Đêm buồn ta nhặt bóng ta
Nghìn trùng chất nặng buổi tà trăng tan

Tàu đêm lằng lặng võ vàng
Chở trăm giấc mộng lỡ làng nặng lăn
Bến em lạnh lẽo cung Hàn
Tàu ta rời rã giữa đàng Trăng ơi !...
Chưa phân loại
Uncategorized