Chữ Tình

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tình yêu như những cánh diều,
Khéo tay diều sẽ phiêu diêu mây trời,
Buông lơi diều sẽ chơi vơi,
Ngưng tay diều sẽ sa nơi chân người,
Hạnh phúc là mãnh tình rơi...
Nâng niu chăm chút cả đời chưa yên,
Tình yêu có những ưu phiền...
Tự nguyện dâng hiến là duyên định phần,
Thương yêu là những bâng khuâng,
Vì người, vui vẻ trăm phần trao ra...
Dòng đời trăm ngã gần xa,
Có duyên mới gặp ươm hoa trao người,
Thương yêu, hạnh phúc muốn tươi...
Dẫu cho mưa nắng nụ cười vẫn trao,
Giận hờn nên thoáng qua mau,
Giữ tim chung nhịp cùng nhau bắt cầu,
Cho dòng hạnh phúc bền lâu,
Đếm từng ơn phước bạc đầu có nhau.
December 2016
Chưa phân loại
Uncategorized