Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Tình

Tác giả: Dương Quang Huỳnh

Bao năm vung đắp một chữ tình
Nay đành vứt hết bởi chữ liêm
Chữ sót lòng ta sôi sục mãi
Một mình ngập đắng chữ tương tư
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng
  • Mộng Thoản
  • Hiệp Thành Trông Nhớ Cần Thơ
  • Phù Cát
  • Bé Ơi...
  • Cảm Tác Buồn
  • Không Đề
  • Làm Bạn Vần Thơ
  • Tình Theo Người
  • Kết Thúc
Thơ tương tự
  • Chữ Tình (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Chữ Tình (Nguyễn Công Trứ)
  • Chữ Tình (Bùi Thành Công)
  • Chữ Tình (Lê Gái)
  • Chữ Tình (Dạ Tím)
  • Chữ Tình (Vũ Thành Quyết)
  • Chữ Tình (Huyền Băng)
  • Chữ Tình (Hồng Dương)
  • Chữ Tình (Tâm Đoan)
  • Chữ Tình (Đỗ Bình)
Thơ bạn muốn xem
  • Vì Đó Là Yêu
  • Người Ta Vội Nắm Vội Buông
  • Tiếp Tục Mác Lê Hay Dân Chủ ?
  • Ta Chờ Ngày Mai
  • Em Có Về
  • Cơm Mẹ
  • Dấu Vết Tình Đầu
  • Bình Yên Tháng Mười
  • Kính Lạy Đức Thích Ca
  • Ánh Mắt Mỵ Châu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2025 - CungThuGian.com