Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bé Ơi...

Tác giả: Dương Quang Huỳnh

Bé ơi, bé ơi
Bé tự nơi nào
Bé đến bên tôi
Bé làm tôi vui

Bé ơi, bé ơi
Bé thật ngay thơ
Bé cho tôi nghĩ
Bé làm tôi ngây

Bé ơi, bé ơi
Bé bùn bé khóc
Bé cho tôi tôi bưồn
Bé làm tôi thương

Bé ơi, bé ơi
Bé mượng bờ vai
Bé cho hơi ấm
Bé làm tôi... quên(rồi)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng
  • Mộng Thoản
  • Chữ Tình
  • Hiệp Thành Trông Nhớ Cần Thơ
  • Phù Cát
  • Cảm Tác Buồn
  • Không Đề
  • Làm Bạn Vần Thơ
  • Tình Theo Người
  • Kết Thúc
Thơ tương tự
  • Bể Ái Tình Trường (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bể Ái Trần Gian (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bè Bạn (Hoàng Bảo)
  • Bẽ Bàng (Dũng Lê Ngọc)
  • Bẽ Bàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bẽ Bàng (Thiết Dương)
  • Bẽ Bàng (Thiên Ân)
  • Bẽ Bàng (Bùi Nguyên Phong)
  • Bẽ Bàng (Hoa Tím)
  • Bẽ Bàng (Đời Lạc Xuể)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Thêm Một Ngày Tháng Ba
  • Hội Ngộ Bạn Lớp
  • Đô Về
  • Tờ Giấy Trắng 3
  • Trăn Trở
  • Nhặt
  • Với
  • Sắc Quê
  • Lời Khuyên Cho Bạn
  • Vịnh Hạ Long Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
©2026 - CungThuGian.com