Cảm Tác Buồn

Tác giả: Dương Quang Huỳnh

Vẫn vơ từng ngày trên miền đất lạ.
Chật vật từng đêm đắng khóe mi lòng.
Bao năm trôi nỗi giữa dòng đời.
Buồn ai khéo tạt nợ nần cho ta.
.
Buồn nào, mà buồn chẳng biết bơ vơ.
Buồn ta , buồn biết vung đầy vần thơ.
Hồn thơ say, như cạn chén cay nồng.
Từng câu nét chữ rụi tàn lòng ta.
.
Giữa đường đời ta bao la tình bạn.
Giữa lòng ta tha thiết một kẽ buồn.
Giữa đường đời ta cười trong kiêu ngạo.
Giữa lòng ta gặm nát một kiếp buồn.

....10-04-2017 (Hiệp Thành .Q12.HCM)
Chưa phân loại
Uncategorized