Chữ Tình

Tác giả: Dạ Tím

CHỮ TÌNH
Chữ tình chỉ một chữ thôi
Mà sao vạn biến giữa đời nhân sinh
Đảo điên cũng bởi vì tình
Đau thương hạnh phúc từ tình mà ra

Nói về một loại tình nha
Đó là tình cảm ví là nợ duyên
Cả hai tim phải nối liền
Tâm hồn đồng điệu hai miền hướng nhau

Không còn vướng bận thấp cao
Học thức, trình độ, nghèo, giàu, gần, xa
Phải sự rung động thiết tha
Của từ hai phía mới là thương yêu

Tình mà chỉ có một chiều
Dù yêu đến mấy ít nhiều cũng đau
Khi tâm chẳng hướng về nhau
Tình từ một phía thế nào cũng tan

Nếu đem chữ nợ buộc ràng
Cả hai đều sẽ vô vàn khổ thay
Một người hết dạ yêu say
Kẻ kia hờ hững chẳng hoài đói thương

Bước chung trên một con đường
Trong lòng toan tính tìm phương rẽ rời
Sống trong bổn phận người ơi
Lòng luôn giông bão rối bời tâm can

Chữ tình ý nghĩa muôn ngàn
Đây chỉ góc nhỏ chỉ mang thơ bày
Ngẫm riêng tôi chẳng dạy ai
Thôi xin ngừng bút thấy dài quá cơ..!

15/06/2018
Chưa phân loại
Uncategorized