Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chữ Tình

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM

CHỮ TÌNH

Hỏi đố nhân gian thấu chữ TÌNH
Ai thời trọn kiếp đặng phân minh
Gieo về hỷ ái qua muôn nẻo
Thúc đẩy ưu tư cách biệt mình
Bản ngã xoay vòng bao nghịch số
Lòng thù cố thủ kiếp nhân sinh
Nhân tâm lạc lối xin dừng lại
Nhắc Dạ yêu thương gọi thái bình.

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồng Hiên Vắng
  • Tình Em Qua Hoang Vu
  • Đêm Ngõ Vắng
  • Em Bên Cỏ Non
  • Lâu Đài Cát
  • Thiền Tâm Ngữ
  • Em - Mùa Noel
  • Nghẹn Cười
  • Mục Nát Niềm Tin
  • Hoa Lòng Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Chữ Tình (Dương Quang Huỳnh)
  • Chữ Tình (Nguyễn Công Trứ)
  • Chữ Tình (Bùi Thành Công)
  • Chữ Tình (Lê Gái)
  • Chữ Tình (Dạ Tím)
  • Chữ Tình (Vũ Thành Quyết)
  • Chữ Tình (Huyền Băng)
  • Chữ Tình (Hồng Dương)
  • Chữ Tình (Tâm Đoan)
  • Chữ Tình (Đỗ Bình)
Thơ bạn muốn xem
  • Ký Ức Của Cơn Mưa
  • Nhìn Em Đi Anh.
  • Chỉ Ước Gần Bên
  • Sông Hương Thuyền Trôi ... !!!
  • Trăm Năm Đã Hết
  • Gặp Lại O Chín
  • Hãy Trang Trí Món Ăn Như Vẽ Bức Tranh
  • Mật Khẩu Trái Tim
  • Miền Tin Yêu
  • Hệ Qui Chiếu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
©2026 - CungThuGian.com