Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chơi Vơi

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Đi giữa nhân gian rộn khóc cười
Nỗi niềm quay quắt lắm chơi vơi
Thẫn thờ ảo tưởng tràn cơn mộng
Khắc khoải tâm tư gởi cuộc đời
Đã thấy vô thường đầy nghiệt ngã
Sao lòng phải khổ , lệ hoài rơi ?
Vòng xoay tạo hoá không ngừng nghỉ
Hạnh đức viên dung phước rạng ngời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Chơi Vơi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Chơi Vơi (Nguyễn Khánh Chân)
  • Chơi Vơi (Hồng Dương)
  • Chơi Vơi (Đất Văn Lang)
  • Chơi Vơi (Cỏ Mai)
  • Chơi Vơi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chơi Vơi (Q Bé)
  • Chơi Vơi (Hương Xưa)
  • Chơi Vơi (Huy Dung)
  • Chới Với (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Niềm Riêng Của Ngựa
  • Em Có Phải Là Vần Thơ Viễn Tưởng
  • Oà Các Em
  • Em Hãy Là
  • Giọt Lệ Đông
  • Lòng Em Đêm
  • Biệt Khúc Iii
  • Lời Ru - Của Cuội
  • Khắc Thu
  • Chồng Giàu Chồng Nghèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
©2026 - CungThuGian.com