Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chơi Vơi

Tác giả: Đất Văn Lang

Đêm nằm mơ tiếng gió ơ hờ
Nghe lòng đất mẹ khóc bơ vơ
Chín mươi triệu đứa ngồi lặng lẽ
Một dải non sông chết vật vờ
Biển độc, xác hồn người nhiễm độc
Lòng trơ, ác nhược chúng bày trơ
Anh hùng ngục lạnh, dân mê ngủ
Mây xám trời Nam phủ mịt mờ
06.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Chơi Vơi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Chơi Vơi (Nguyễn Khánh Chân)
  • Chơi Vơi (Hồng Dương)
  • Chơi Vơi (Cỏ Mai)
  • Chơi Vơi (Đỗ Mỹ Loan)
  • Chơi Vơi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chơi Vơi (Q Bé)
  • Chơi Vơi (Hương Xưa)
  • Chơi Vơi (Huy Dung)
  • Chới Với (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Niềm Riêng Của Ngựa
  • Em Có Phải Là Vần Thơ Viễn Tưởng
  • Oà Các Em
  • Em Hãy Là
  • Giọt Lệ Đông
  • Lòng Em Đêm
  • Biệt Khúc Iii
  • Lời Ru - Của Cuội
  • Khắc Thu
  • Chồng Giàu Chồng Nghèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
©2026 - CungThuGian.com