Chơi Vơi

Tác giả: Q Bé

thèm chúT nắng để xoa đi cái lạnh
một nụ cười củng đủ xóa màu đau
Một lời yêu chắc không thể lúc này
Một kí ức muốn quên nhưng thật khó
Lặng mà nhắm đôi mi còn nhoè nhoẹt
Thoáng mơ hồ lòng bỗng thấy chơi vơi
Bởi vì ai gieo nắng xuống bên đời
Một lần ấm để bình yên xa mãi
Ai và ai có còn mà tìm lại
Để ta khờ ta dại một lần thêm
Biết là ngơ sao mà vẫn êm đềm
Tình dang dỡ thiên thu ơi tình đẹp
Rồi một mai người đi về phương ấy
Tình nghĩa này tôi biết gửi về ai
Hỡi tâm tư trong những giấc mơ dài
Ngày sau có có còn ngày sau nữa.
Chưa phân loại
Uncategorized