Ngậm Ngùi Chiếu Nay

Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )

NGẬM NGÙI CHIỀU NAY

Chiều chiều dõi mắt nhìn xa
Gói tròn nỗi nhớ gửi qua nắng chiều
Về miền đất mẹ thân yêu
Vài câu lục bát mấy điều tâm tư...

Từ khi khăn gói giã từ
Mang theo nỗi nhớ người như thẫn thờ
Nghĩ thời bé nhỏ còn thơ
Những ngày tháng đó đến giờ chẳng quên

Bữa cơm nước mắm rau dền
Tuy nghèo ta vẫn lớn lên như thường
Dép hàn, mòn đế, đến thương
Áo quần cũ kỹ bao đường khâu tay

Cơm rang lót dạ sáng ngày
Vài củ khoai luộc ăn thay bánh quà
Sữa còn là giấc mơ xa
Có đâu đồ uống bao la như giờ .

Cái thời cắp sách tuổi thơ
Đến trường đi bộ hàng giờ tới nơi
Vậy mà tâm trí thảnh thơi
Tuy còn đói túng yêu đời lắm thay

Chẳng hề quên bỏ những ngày
Đói lòng thiếu thốn no đầy niềm vui
Chiều nay lòng thấy ngậm ngùi
Nhớ quê thèm vị ngọt bùi ngày xưa .


Hỏi ai trong phút tạ từ
Lại không buồn tủi, như bình thường
Ra đi sao chẳng vấn vương ?
Gia đình bè bạn con đường ở quê.

.
Chưa phân loại
Uncategorized