Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chới Với

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

CHỚI VỚI

Lãn hoa trời
ai kia vừa hái
Tia nắng mới
còn len lỏi hàng tơ
Tôi vẫn thế
và tôi vẫn mãi
Rắc luồng yêu
che dấu những ơ thờ.

20/7/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Chơi Vơi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Chơi Vơi (Nguyễn Khánh Chân)
  • Chơi Vơi (Hồng Dương)
  • Chơi Vơi (Đất Văn Lang)
  • Chơi Vơi (Cỏ Mai)
  • Chơi Vơi (Đỗ Mỹ Loan)
  • Chơi Vơi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chơi Vơi (Q Bé)
  • Chơi Vơi (Hương Xưa)
  • Chơi Vơi (Huy Dung)
Thơ bạn muốn xem
  • Niềm Riêng Của Ngựa
  • Em Có Phải Là Vần Thơ Viễn Tưởng
  • Oà Các Em
  • Em Hãy Là
  • Giọt Lệ Đông
  • Lòng Em Đêm
  • Biệt Khúc Iii
  • Lời Ru - Của Cuội
  • Khắc Thu
  • Chồng Giàu Chồng Nghèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
©2026 - CungThuGian.com