Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Còn Vương Chứ

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Tôi mơ trời cử thiên thần
Hỏi tôi vương vấn cõi trần nữa không?
"CÒN VƯƠNG CHỨ": - một bóng hồng
Còn em đứng giữa mênh mông ái tình!
"CÒN VƯƠNG CHỨ": một bóng hồng
Còn em đứng giữa cánh đồng tình yêu!

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Còn Vương Chút Phấn Hương (Thái Thụy Vy)
Thơ bạn muốn xem
  • * Vẹn Nghĩa Tình Chung *
  • Thêm Một Mùa Thu
  • Thơ Em! Niềm Trăn Trở
  • Ru Em Giấc Mộmg.
  • Thương Cho Anh Vì Đến Muôn Đời
  • Điều Giản Dị
  • Hãy Cho Nhau
  • Đường Tình Bất Hạnh
  • Đêm Gọi Sáng
  • Viết Giữa Đêm Khuya Quạnh Vắng 03232023
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
©2026 - CungThuGian.com