Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chơi Vơi

Tác giả: Cỏ Mai

Đêm nay hồn bổng chơi vơi
Thoát khỏi dương gian đến cảnh trời
Qua giải ngân hà nghìn sao lạ
Chợt như trong gió tấu khúc ca.

Ta như chết lịm vào cơn mê
Hồn ta đau , ta chẳng muốn về
Mong tan biến vaò trong miên viển
Để không còn ai tiển hồn ta.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Phụ
  • Người Đi
  • Cho Một Cuộc Tình
  • Lá Đắng
  • Thương Đau
  • Tình Sầu
  • Trăng Khuya
  • Nhớ
  • Vụn Tu
  • Sầu
Thơ tương tự
  • Chơi Vơi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Chơi Vơi (Nguyễn Khánh Chân)
  • Chơi Vơi (Hồng Dương)
  • Chơi Vơi (Đất Văn Lang)
  • Chơi Vơi (Đỗ Mỹ Loan)
  • Chơi Vơi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chơi Vơi (Q Bé)
  • Chơi Vơi (Hương Xưa)
  • Chơi Vơi (Huy Dung)
  • Chới Với (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Hoa Gạo (Tiếp)
  • 632 - Hối Hận
  • Dân Muốn Dân Chủ
  • Bì Bõm Gặp Em
  • Đường Tình
  • Giấc Mơ Thuở Ấy
  • Duyên Nợ
  • Mùa Báo Hiếu Nhớ Mẹ
  • Quen Nhau Ngày Mưa !!!
  • Ôi, Giá Mà Em Biết Được Điều Này!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
  • HD
  • Nguyễn Ngọc Cảnh
  • Hoàng Lê Nguyên
  • Mây Trắng
©2026 - CungThuGian.com