Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Khuya

Tác giả: Cỏ Mai

Hồn tôi để ngỏ luôn luôn
Nửa niềm kỷ niệm bên thềm giăng mưa
Làm sao quên được tình xưa
Tiếng lòng vi vút trăng khuya xế tàn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Phụ
  • Chơi Vơi
  • Người Đi
  • Cho Một Cuộc Tình
  • Lá Đắng
  • Thương Đau
  • Tình Sầu
  • Nhớ
  • Vụn Tu
  • Sầu
Thơ tương tự
  • Trăng Khuya (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trăng Khuya (Dương Thế Quang TNXP)
  • Trăng Khuya (Nguyên Hữu)
  • Trăng Khuya (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng Khuya (Ngô Chí Trung)
  • Trăng Khuya (Xóm Đồng)
  • Trăng Khuya (Maiyeuem)
  • Trăng Khuya Thầm Gọi (Hà Khánh Phương)
  • Trăng Khuya Trên Hắc Hải (Xuân Diệu)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45)
  • Đêm
  • Sương Sớm
  • Nơi Có Tinh Thần Bất Khuất
  • Mùa Phai
  • Kẻ Nhớ Người Thương
  • Tình Xuân
  • Duyên Tu
  • Số 25_ớt
  • Những Ngày Đi Học
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Sông Tiền
  • Hương Thầm
  • TaAoXanh
  • Tuan Pm
  • Lê Hồng Thiện
  • Nhất Tuấn
  • Nguyên Cương
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
©2026 - CungThuGian.com