Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Khuya

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Trăng khuya tỏ khắp lưng trời
Ngả nghiêng thềm bóng đêm vơi một mình
Ngồi nghe tiếng hỏi trong lòng
Ngồi nghe tim nói thì thầm nhớ em

Trăng khuya tỏ ánh buồn thêm
Hỏi ai cho nhắn cho yên nỗi chờ
Hỏi ai giảm bớt cơn mơ
Hỏi tặng em nốt yêu chờ khỏi mong

10:15 đêm 27-09-2011
quá nửa đêm chờ trăng đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Trăng Khuya (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trăng Khuya (Dương Thế Quang TNXP)
  • Trăng Khuya (Nguyên Hữu)
  • Trăng Khuya (Ngô Chí Trung)
  • Trăng Khuya (Xóm Đồng)
  • Trăng Khuya (Cỏ Mai)
  • Trăng Khuya (Maiyeuem)
  • Trăng Khuya Thầm Gọi (Hà Khánh Phương)
  • Trăng Khuya Trên Hắc Hải (Xuân Diệu)
Thơ bạn muốn xem
  • Niềm Riêng Của Ngựa
  • Em Có Phải Là Vần Thơ Viễn Tưởng
  • Oà Các Em
  • Em Hãy Là
  • Giọt Lệ Đông
  • Lòng Em Đêm
  • Biệt Khúc Iii
  • Lời Ru - Của Cuội
  • Khắc Thu
  • Chồng Giàu Chồng Nghèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
©2026 - CungThuGian.com