Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Khuya

Tác giả: Maiyeuem

Non bồng ngả bóng trăng ngà
Giọt sương bóng ngả lên hoa thẹn thùng
Gió cười lay lá nhẹ rung
Trăng lên kẽ lá vui cùng hạt sương
Suối ngân, ngấn lệ yêu thương
Gió reo, gió gọi hoa vương bụi tình
Trăng khuya non cảnh thêm xinh
Cảnh khuya mới biết trăng tình trong đêm




MYE
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hãy Trách
  • Lời Cầu Tím
  • Xao Xuyến
  • Trăng Đêm Nay
  • Cơn Mưa Mùa Đông
  • Nhận Không
  • Một Mình Ngắm Trăng
  • Hóng Trăng
  • Này Cô Bé
  • Nỗi Nhớ Tình
Thơ tương tự
  • Trăng Khuya (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trăng Khuya (Dương Thế Quang TNXP)
  • Trăng Khuya (Nguyên Hữu)
  • Trăng Khuya (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng Khuya (Ngô Chí Trung)
  • Trăng Khuya (Xóm Đồng)
  • Trăng Khuya (Cỏ Mai)
  • Trăng Khuya Thầm Gọi (Hà Khánh Phương)
  • Trăng Khuya Trên Hắc Hải (Xuân Diệu)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Chia Tay
  • Trăng Vàng
  • Trầm Mặc
  • Nắng Đầy
  • Đấng An Lành
  • Cuộc Sống Xuất Gia
  • Hưởng Trà Đêm
  • Thằng Ôn
  • Chiều Buồn
  • Khép Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
©2025 - CungThuGian.com