Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Khuya

Tác giả: Xóm Đồng

TRĂNG KHUYA

Đêm đã khuya rồi em có hay
Trăng rằm đứng bóng ngỡ ban ngày
Sao còn thao thức môi lấp liếm
Phải chăng buồn bã mắt mi cay

Chắc nóng hanh hao làm oi bức
Hay gió khô khan đến nỗi này
Buộc miệng âm thầm nghe hờ hững
Lặng thinh gối mỏng đỡ mê say

Dmh 11082014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nơi Tâm Linh
  • N Là ( N=100 )
  • Thơ Xóm Đồng No. 23
  • Xóm Đồng No.25
  • Đốt Tiền
  • Hoàng Hôn
  • Thị Trưởng ( Viết Cho Ông Nguyễn Sự - Hội An - Quảng Nam - Việt Nam )
  • Thơ Xóm Đồng -no3
  • Hello Obama
  • Tổ Quốc Trong Tôi
Thơ tương tự
  • Trăng Khuya (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trăng Khuya (Dương Thế Quang TNXP)
  • Trăng Khuya (Nguyên Hữu)
  • Trăng Khuya (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng Khuya (Ngô Chí Trung)
  • Trăng Khuya (Cỏ Mai)
  • Trăng Khuya (Maiyeuem)
  • Trăng Khuya Thầm Gọi (Hà Khánh Phương)
  • Trăng Khuya Trên Hắc Hải (Xuân Diệu)
Thơ bạn muốn xem
  • Quạnh Nẻo Đời
  • Anh Xin Trả Lại
  • Nhớ Quê Tôi
  • Trái Tim Đã Ngục Tù ?
  • Không Tên 59
  • Thắp Đèn Ru Khúc Mù Khơi
  • Quê Ngoại
  • Tiễn Biệt Em
  • Bảy Nốt Nhạc Đời
  • Mùa Thi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
©2025 - CungThuGian.com