Trăng Khuya Thầm Gọi

Tác giả: Hà Khánh Phương

Thân côi
lặng ngắm hoàng hôn
Hắt hiu gác nhỏ -
héo hon dáng gầy

Giúp ta,
ôi hỡi gió mây
Sao hôm lạc lối –
sao mai bồi hồi

Trăng khuya
thầm gọi khôn nguôi
Nhớ thương tưởng niệm -
em đời trái ngang

Bèo mây hai ngã bẽ bàng
Chắc gì
người chịu ngổn ngang đôi bề ?

Hẹn chi mai mốt trở về
Cho tim đau thắt –
nhiêu khê ngược dòng

Dặn lòng
đừng có nhớ mong
Vậy mà
cứ mãi ngóng trông
từng ngày

Thân em
như giọt sương mai
Gió lay cành liễu –
thương hoài ngàn năm.

Hà Khánh Phương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả