Chờ Anh !

Tác giả: Hồng Dương

Chiều anh vắng mi buồn chợt ướt
Gió lặng thầm mây lướt vờn quanh
Không anh con phố vắng tanh
Thu xanh biếc quá, lòng đành tái tê

Tình yêu hỡi ! ê chề trống trải
Lá thôi rơi mê mải trời thu
Rất xa đường rã bước ru
Trái tim gió hú mỏi nhừ lòng em

Anh xa vắng hồn mềm tan vỡ
Mang thê lương gieo lỡ thị thành
Cô liêu!...em nhớ tới anh
Trong đêm xa vắng, âm thanh xé gào

Anh đâu nhỉ tim đào loi lẻ
Cho niềm đau mãi ké tim non
Gót hồng thôi vẽ chân son
Cho lòng đắng ngắt, héo mòn khát khô.

Nếu anh tới môi tô gieo hạt
Cho gió trời bát ngát ngày vui
Đớn đau nếm vị ngọt bùi
Cho tình mải miết chôn vùi cô đơn

Anh về lại mộng vờn tha thiết
Ru nồng nàn mắt biếc giọt thương
Dắt em đến ngọn uyên ương
Dìu em đi tới con đường tình yêu...
Chưa phân loại
Uncategorized