Dòng Đời Vô Tình

Tác giả: Hồng Dương

Trong giây phút vô tình ai đánh cắp
Trái tim anh đau thắt nỗi chờ mong
Hồn ngẩn ngơ bay đến cõi thinh không
Trong sâu thẳm cõi lòng anh thầm ước…

Mùa xuân đến mộng mơ đôi chim tước
Mát hồ thu bến nước gợi tình say
Em vô tình lấy mất những tháng ngày
Thanh xuân nhất ngất ngây hồn anh đó

Mùa xuân hết hay chăng đời chưa rõ
Vô tình trôi hương cỏ một dòng sông
Trái tim anh thổn thức con sóng lồng
Đau dằn vặt đắng chồng cay… đến thế

Duyên và kiếp vô tình anh không thể
Quá mênh mông nào để xót dòng đời
Trăng vô tình để gió mãi buông lơi
Vô tình lắm để đời xô đẩy mãi

Dù cay đắng chất chồng thêm tê tái
Hạnh phúc nào đem lại để cho em
Ái ân nào trong khoảng lặng chiều êm
Anh xin chúc cõi thiềm say hoa mộng…

Dòng đời cuộn đắng cay trào như sóng
Kiếp phù du mây mỏng tới trăm miền
Bao nghĩa tình trôi nổi cứ đảo điên
Đời cát bụi vô biên...vô tình lắm..

Đông Hà Quảng Trị 19.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized