Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Canh Dài 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Canh dài ngồi nhắm mắt gây mơ
Hay chỉ trong mơ chẳng ai chờ
Trời mây tối đen cuồn cuộn đó
Cuốn hồn anh theo đêm tối mờ

Canh dài ai ấp ủ cơn mơ
Đâu thấy bóng ai để ngóng chờ
Như tuyết như sương đùa trên lá
Đôi mình vẫn xa sợ nhạt mờ

11:15 đêm 22-08-2011
lòng thương nhớ tới một bóng người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Canh Dài (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Canh Dài Tặng Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Canh Dài Vắng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Canh Dài Xa Nhau (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Canh Dài Đêm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Canh Dài Đêm 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Canh Dài... (Dulan)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Sầu
  • Nghĩ Về Tình Yêu
  • Nẫu Theo Chồng
  • Thương Cha Thương Mẹ
  • Diệu Kỳ Tháng Bảy Vu Lan
  • Tình Đôi Mình Tinh Khôi
  • Phải Là Em Hay Là Giấc Mơ Vàng
  • Hương Tình Thu ( Kim Minh)
  • Tôi Đã Tìm Ra Chân Lý Trong Đời
  • Quang Gánh Cuộc Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Cường
  • Vũ Đình Liên
  • Chế Lan Viên
  • Phan Tình
  • Nguyễn Công Trứ
  • Hoàng Điệp
  • Lệ Tình
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
©2026 - CungThuGian.com