Canh Dài Tặng Em

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Đêm nay sao quá nhớ nhớ em ơi
canh dài đêm sao dài mãi chẳng vui
giấc ngủ còn đâu đây tìm không thấy
sao đêm này lại ngồi nhớ em ơi

Canh dài này sao quá buồn bã vơi
vẫn có ai hình dáng trong tim người
mùa đông sang lạnh giá sương đêm đổ
bơ vơ lạnh lòng khuya thêm nhớ người

Một mình vắng nếm trà hỏi sao vui
ngồi khoe sương đông đổ lạnh hiên ngòai
tri kỷ ai đêm về một mình ấy
lòng như thấy lang thang vấn vương người

Canh dài này ghi lại tặng em ơi
dòng thơ lạnh phủ sương qua đêm rồi
ly trà hoang đã cạn lạnh theo gió
canh dài nhớ từng nét tặng em ơi

12:00 đêm 12.07.2014
canh dài này tặng ai một người đêm nay
Chưa phân loại
Uncategorized