Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Do

Tác giả: Hoa Tím

Con chim đem nhốt lồng son
Nó than ngộp quá đâu còn chi xuân

Thả ra nó nhảy nó mừng
Tung tăng đùa giỡn người dưng cười xòa

Ra sông em bứt dây đò
Đẩy thuyền xa bến khỏi lo buồn tình

Sổ lồng môi mắt xinh xinh
Bay về biển cả lung linh sắc màu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Em
  • Vui Thi Hữu
  • Chiếc Lược
  • Chỉ Yêu Anh
  • Nuốt Lệ Mà Vui
  • Tin Rồi Đừng Xa
  • Xuân Đi Rồi
  • Say Men Rượu !
  • Xin Đừng
  • Vịnh Thạch Sanh
Thơ tương tự
  • Tự Do (Nguyên Sa)
  • Tự Do (Ngọc Thạch)
  • Tự Do (NP54)
  • Tự Do - Tự Do (Nguyên Thạch)
  • Tự Do Cái Con C.a.c (Nguyên Thạch)
  • Tự Do Dân Chủ Không Theo Cách Tàu Hay Mỹ (CHÍNH TRỊ)
  • Tự Do Dân Chủ Là Hi Vọng (CHÍNH TRỊ)
  • Tự Do Là Gì? Vấn Đề Trong Tâm Trí Mình? Hay Sự Thỏa Mãn Trong Dục Vọng? (Mr.Smile)
  • Tự Do Thả Hồn (Lucky Phan)
  • Tự Do Thù Hận (*) (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
Thơ bạn muốn xem
  • Giáng Sinh Lại Đến Rồi
  • Còn Mong Đợi
  • Một Chút Tình Ngơ...
  • Hoa Tương Tư
  • Haiku 29
  • Chiếc Lá Rơi
  • Tri Ân
  • Biết Nhau
  • Cảm Xúc Tháng Chạp
  • Chờ Ngắm Tiên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sgalfder
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
©2025 - CungThuGian.com