Chiều Nhớ...

Tác giả: Hồng Dương

Nghe nhịp bước bơ vơ qua lối cũ
Hàng cây gầy đứng rũ bóng chênh vênh
Lá đong đưa theo ngọn gió buồn tênh
Con nắng tắt bên gành mây trắng ngã...

Chiều vàng úa tóc thề ai buông thả
Nghe hắt hiu sỏi đá cũng xao tình
Bước chân trần bóng nặng đến lặng thinh
Xa tiếng nhạc buông mình thêm xao xuyến...

Trong trống vắng ngó con diều bay liệng
Mây lang thang ánh nguyệt bỗng nên ngà
Giấc mơ buồn em ở tận rất xa
Cho nỗi nhớ bay qua miền trăn trỡ

Đêm ngước mắt gánh cô đơn mang lỡ
Ngõ hồn mưa bóng vỡ nát bên chiều
Càng cố quên càng nhớ đến đảo điên
Trăng hắt bóng đêm nghiêng đầu lặng lẽ…
Chưa phân loại
Uncategorized