Chiều Êm

Tác giả: Peter Hy Tấn

Chiều hôm nay sao đẹp quá Chúa ơi
Nắng tới đây, một chút thôi nhưng đủ
Nắng vào phòng con qua từng song cửa sổ
Rọi cả căn phòng đang mê ngủ tối tăm

Chiều hôm nay con được phúc viếng thăm
Bên Thánh Thể con âm thầm cảm nhận
Những nốt cao trầm trong tâm hồn lẳng lặng
Ru khúc tình ca sâu đậm Chúa yêu con

Chiều hôm nay con gột rửa tâm hồn
Rồi chợt thấy mầm xanh lên mướt quá
Những tưởng cô đơn mà sướng vui chi lạ
Ta nhìn nhau như anh ả tình nhân

Bấy lâu nay con có biết đâu rằng
Trời xanh lắm tại căn phòng khép kín
Mở cửa ra mới hay không bờ bến
Những ân tình trìu mến Chúa trao ban

Chiều hôm nay con hạnh phúc vô ngần
Quỳ bên Chúa lòng ngập tràn cảm xúc
Thả hồn bay vào cõi đầy ân phúc
Tim run lên và nước mắt thèm tuôn

Cứ thế thôi nào ước muốn chi hơn
Về với Chúa là nguồn ơn bất tận.

22.09.2019
Chưa phân loại
Uncategorized