Chiều Em Đi Qua

Tác giả: Củ Cải

Tôi còn nhớ một ngày như thế
Ánh nắng về trên chuyến tàu hoàng hôn
Chút bụi đường đương che tầm mắt
Gió thổi bụi, thổi luôn tóc em bay

Nhịp tim đập đồng điệu với nhịp chân
Em ngang qua, bầu trời yêu tôi đứng lại
Do cầu vồng hay màu tóc em quá đẹp?
Làm tim phản chủ, bỏ tôi bước theo ai

Ngàn lời muốn nói nhưng vẫn kiệm lời
Tôi đợi em tại điểm chưa từng hẹn
Gặp em trên phố, mà ngỡ trong thư viện
Tôi chết đuối trong bể im lặng kéo dài

Em nhìn tôi rồi em bật cười
Nụ cười vô tư như kẹo trên tay em nhỏ
Nhưng mắt em nhắm lại
Vì chút ngại ngùng con gái hay vương

Vậy đến bao giờ mới là yêu
Tôi cũng chẳng buồn hỏi Xuân Diệu
Cứ ngóng đằng gió trông đằng chiều
Em còn ở đó chắc là yêu

Rồi đến hôm nay cũng trong chiều
Đôi hàng mi ấy bớt điều hiu
Nét chì trên mắt có người vẽ
Em xa mùa thu đón nắng hè

Tôi vẫn thói quen đón buổi chiều
Gió chiều lạnh ngắt khổ lòng nhau
Em theo bước ai về chốn cũ
Bàn tay nắm chặt chắc là yêu
Chưa phân loại
Uncategorized