Chiều Bâng Khuâng

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU BÂNG KHUÂNG
Chiều bâng khuâng cửa đời chật hẹp
Chuyện vui buồn chưa khép mi ai?
Giọng cười , tiếng nói ngọt say
Thời gian mọc cánh xa bay nghìn trùng

Chiều bâng khuâng não nùng đau xót
Lời yêu thương chưa rót vào tai
Hứng chi vài giọt đắng cay
Mềm lòng khuya sớm lâu đài ngả nghiêng

Chiều bâng khuâng ai" chiên , xào nấu ..."?
Kỉ niệm mòn ẩn giấu chốn nao?
Dòng sông ân ái không cầu
Dở hơi bơi lội tình xao xác tình

Chiều bâng khuâng một mình đối mặt
Nụ hôn đầu nặng nặc đòi cho
Ngây ngô bỗng hóa dại khờ
Vì sao ta phải tôn thờ thương em?

Chiều bâng khuâng đắm chìm đắp mộng
Đôi chân non biển rộng , sông dài
Người đi bỏ mặc hương bay
Bến bờ lẻ bóng sầu dai dẳng sầu

Chiều bâng khuâng úa màu chiếc lá
Kiếp tơ tằm , rơm rạ , bọt bèo...
Ngủ vùi thương kiếp gieo neo
Trang thơ mưa gió mốc meo đoạn đành
Ngày 12/6/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized