Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Bâng Khuâng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Trời buồn lặng lẽ
Quạnh quẽ đìu hiu
Tim yêu lạnh lẽo
Muôn nẻo đường tình

Lòng trinh giữ vẹn
Chẳng thẹn với lòng
Chờ mong hạnh ngộ
Giữa phố đông người

Bầu trời rực sáng
Soi rạng niềm tin
Gia đình sung túc
Hạnh phúc trọn đời.
7/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Chiều Bâng Khuâng (Thiên Ân)
  • Chiều Bâng Khuâng (Văn Liêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Dở Dang
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (42)
  • Vô Đề 2
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (891)
  • Lúm Đồng Tiền
  • Hoa Cúc
  • Ngỡ Ngàng
  • Ngũ Ngôn Huyền Thoại
  • Chơi Đẹp
  • Trăng Tháng Tám
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
  • Song Giang
©2026 - CungThuGian.com