Sa Pa Bên Anh

Tác giả: Khánh Linh

Dịu ngọt Sa Pa vẫn hoài trông ngóng
Vui vỡ òa nơi lạnh cóng mùa đông
Anh đến bên để thắp ngọn lửa hồng
Sưởi lòng em giữa mùa đông giá lạnh

Buốt sương đêm nhưng không hề hưu quạnh
Bởi có anh …….nên hạnh phúc tràn trề
Bông tuyết trắng bồi hồi những đam mê
Anh yêu nhỉ……… lời thề ta tròn hứa

Vườn tình yêu mình đắm say một thuở
Đỉnh Hàm Rồng hoa lá cũng đùa vui
Em dang tay ôm ngọn gió bùi ngùi
Ruộng bậc thang ngủ vùi chưa tỉnh giấc

Sa Pa mộng mơ…..kìa cơn gió bấc
Thổi áo em… bay mất tận nơi nao
Nụ hồng hoa quyện làn môi ngọt ngào
Anh yêu hỡi,vườn đào còn khép nụ !!
Chưa phân loại
Uncategorized